Chủ nhà S.Khánh Hòa thoát khỏi “đáy vực”?

VietTimes -- Nếu thắng SLNA ngày trên sân nhà thì S.Khánh Hòa nhiều khả năng sẽ thoát khỏi “đáy vực” bởi họ chỉ còn thua HAGL và Hải Phòng 3 điểm. Trong khi HAGL đã thua trận trong vòng đấu sớm với B.Bình Dương thì Hải Phòng cũng có trận đấu đầy khó khăn trên sân Thanh Hóa.
(ảnh S.Khánh Hòa FC)
(ảnh S.Khánh Hòa FC)

Tưởng như chiếc vé xuống hạng đã nằm gọn trong tay HLV Võ Đình Tân và các cầu thủ chủ nhà S.Khánh Hòa sau cả một chuỗi thi đấu tệ hại. Việc có 2 trận thắng liên tiếp và các đội nhóm trên Thanh Hóa, Hải Phòng, HAGL, Sài Gòn thi đấu phập phù khiến cho hy vọng le lói trở lại.

Cơ hội thoát hiểm

Hiện nay, S.Khánh Hòa đang được 20 điểm, hệ số thắng thua -9, trong khi đó Hải Phòng có 23 điểm, hệ số -9, trong khi đó HAGL sau 21 trận có 23 điểm, hệ số -8. Nếu thắng SLNA cách biệt 2 bàn thì S.Khánh Hòa sẽ thoát khỏi đáy BXH một cách ngoạm mục, bất chấp kết quả Hải Phòng gặp chủ nhà Thanh Hóa.

Đối thủ của họ là SLNA đang có phong độ khá tồi, 5 trận đấu gần đây nhất họ thua 2, hòa 2 và chỉ thắng 1. Trong đó chủ nhà S.Khánh Hòa thắng 3, hòa 1, thua 1 quan trọng hơn là họ vừa có 2 trận thắng liên tiếp. Phong độ sân khách của SLNA mùa này cũng không tốt, họ chỉ có duy nhất 1 chiến thắng, hòa 4 và thua 5 trận đấu.

Hàng công của SLNA mùa này khá tồi, bộ đôi ngoại binh Michael Olaha, Joel Vinicius hầu như không có sự liên hệ nào đáng kể với nhau. Khâu ghi bàn phải dựa vào Tuấn Tài, khi bị đối phương kèm chặt thì hầu như SLNA không có phương án thay thế.

Đây là trận đấu phía chủ nhà ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương không thể ra sân vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Trung vệ C. Zarour sẽ làm nhiệm vụ khóa chặt các pha tấn công của hàng công xứ Nghệ, Y. Touré và  P. Tambwe sẽ có nhiệm vụ quấy phá, ghi bàn. Hỗ trợ họ là các cầu thủ nội Trùm Tỉnh, Ti Phông.

Niềm hy vọng của fan SLNA

S.Khánh Hòa đang là đội bóng có thành tích sân nhà kém nhất V.League 2019. Một điều khá ngạc nhiên, thành tích đối đầu chung cuộc S.Khánh Hòa đang chiếm ưu thế khi thắng 3, hòa 5 và chỉ thua 2 nhưng 4 lần đối đầu với SLNA họ hòa 3 và thua 1, chưa giành được chiến thắng.

Trong bối cảnh “bị dồn chân tương” cần có chiến thắng để cải thiện tình hình, phong độ hàng công đội khách bị đánh giá khá tồi thì cơ hội mở ra cho S.Khánh Hòa có chiến thắng đầu tiên trước SLNA trên sân 19/8.

Bản thân SLNA đang khát điểm bởi lịch thi đấu còn lại của họ còn phải đối đầu với cả 3 đội bóng tốp 3, tính đến thời điểm hiện nay là Hà Nội, TP.HCM. Hà Nội và Than Quảng Ninh.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đã trở lại sau chấn thương và Xuân Mạnh cũng có thể ra sân từ ghế dự bị. Nhưng điều khó nhất của đội bóng xứ Nghệ là ngoài hàng phòng ngự khá chắc chắn thì HLV Đức Thắng không có nhạc trưởng đúng nghĩa để tổ chức hàng công.

Lối chơi SLNA không kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, dựa nhiều vào những pha lên bóng tốc độ hai biên. Khi mùa giải đi vào những vòng đấu cuối mùa giải, thể lực các cầu thủ giảm sút, các quả tạt bóng của SLNA không có độ chính xác, chấn thương liên tiếp. Nên việc có 1 điểm lúc này đối với đội bóng xứ Nghệ đã là một thắng lợi của HLV Đức Thắng.

Xuân Mạnh (SLNA) đã trở lại tập luyện và có thể ra sân. Ảnh SLFC.

Xuân Mạnh (SLNA) đã trở lại tập luyện và có thể ra sân. Ảnh SLFC.

Trận cầu “6 điểm”

Mới hơn 1 tháng, bầu Đệ đã thay 3 HLV và Mai Xuân Hợp 33 tuổi là nhà cầm quân trẻ nhất lịch sử V.League. Chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng (4 thua, 1 hòa), HLV Vũ Quang Bảo đã phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.

Thanh Hóa đang gặp khó khăn về lực lượng khi Rimario vẫn bị treo giò, Stevens chấn thương chưa hẹn ngày trở lại. Trung vệ trẻ Hữu Lâm mới dính chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển U22 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng vẫn đang phải tích cực điều trị để sớm có thể ra ra sân.

Ngoài ra, Vương Quốc Trung, thủ môn Lương Bá Sơn cũng gặp vấn đề về chấn thương từ vòng đấu trước. Nhưng vấn đề lớn nhất của tân HLV Mai Xuân Hợp chính là tâm lý của các cầu thủ, nếu vượt qua sức ép này thì cơ hội có điểm là khá lớn.

Trong khi đó, Hải Phòng vẫn tỏ ra khá tự tin khi đội bóng đất Cảng có thành tích đối đầu nhỉnh hơn so với  chủ nhà Thanh Hóa. Hơn nữa, hàng công của họ với cặp tiền đạo Fagan – Lynch chơi khá sắc sảo hy vọng. 5 trận qua, Thanh Hóa đã để thủng lưới 18 bàn thì chân sút Lynch, người đã khiến hàng thủ của Thanh Hóa phải làm việc vất vả hy vọng sẽ ghi bàn.