Chào đón nhà vô địch V.League 2019?

VietTimes- - Dành hết tất cả các danh hiệu tháng 8/2019 V.League 2019, với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, Hà Nội tràn đầy hy vọng lên ngôi vương ngay tại “chảo lửa thành Vinh”. Dường như không đội bóng nào có thể cản được thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vào thời điểm hiện tại.
HLV Chu Đình Nghiêm chơi “pháo lồng", bố trí 2 tiền vệ tốt nhất của mình là Quang Hải và Văn Quyết cùng cánh, khoét vào cánh phải của SLNA. Ảnh HNFC.
HLV Chu Đình Nghiêm chơi “pháo lồng", bố trí 2 tiền vệ tốt nhất của mình là Quang Hải và Văn Quyết cùng cánh, khoét vào cánh phải của SLNA. Ảnh HNFC.

Thực ra, cách đây 5 vòng đấu, dự báo về chức vô địch lần thứ 5 thuộc về Hà Nội đã bắt đầu rõ nét và chẳng có lý gì thoát khỏi tay họ khi đối thủ TP.HCM đã sớm rời cuộc chơi. Nhưng có lý do để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm, “xong sớm, tắm sớm” hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mùa bóng.

Toan tính đội khách

Đầu tiên, đó là việc họ sắp phải tham gia 2 lượt chung kết liên khu vực AFC Cup ngày 25/9 và 2/10 với đối thủ April 25 (CHDCND Triều Tiên). Chiến thắng và giành chức vô địch sẽ tạo động lực cho Văn Quyết và đồng đội thi đấu tốt trước đội bóng mặc áo lính của Triều Tiên.

Nếu sớm vô địch, HLV Chu Đình Nghiêm có thể tung vào sân những gương mặt trẻ như Trương Văn Thái Quý, Hồ Minh Dĩ, Bùi Tiến Dũng và giữ sức cho nhóm trụ cột Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang HảiPhạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng. Nên nhớ hiện Hà Nội có tới 9 tuyển thủ quốc gia lẫn U22 Việt Nam.

Hà Nội giành tất các danh hiệu tháng 8 của V.League 2019. Ảnh HNFC

Hà Nội giành tất các danh hiệu tháng 8 của V.League 2019. Ảnh HNFC

Chắc chắn điều này có có lợi cho ĐT quốc gia khi Quang Hải và 6 cầu thủ Hà Nội khác có thể nghỉ ngơi trước khi tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 6/10 để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Indonesia.

Các tuyển thủ trẻ cũng có thêm điều kiện trao dồi chuyên môn để sẵn sàng xung trận tại cúp quốc gia khi cần.

Lý do tiếp theo, SLNA là “đối thủ ưa thích” của đội bóng thủ đô. Ngoài trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn còn có 4-5 cầu thủ đội khách là cầu thủ gốc Nghệ, quá hiểu về lối đá của đội chủ sân Vinh.

Tất nhiên các cầu thủ SLNA cũng chả lạ gì đối thủ và cho đến giờ cầu thủ 2 đội đều dành cho nhau những lời tôn trọng, bởi họ quá hiểu nhau.

Trong 23 lần gặp nhau, thì đội khách thắng 9 trận, thua 3 (hòa 10) ngay cả 7 trận đá trên sân Vinh, SLNA cũng chỉ giành được 2 chiến thắng, 5 trận hòa và 3 trận thua. Lượt đi, khi SLNA khí thế ngút trời thì rốt cuộc cũng phải rời sân Hàng Đẫy với 4 bàn không gỡ.

SLNA đang là đội có hàng phòng thủ thuộc dạng vào loại tốt nhất V.League hiện nay. Nhưng Hà Nội lại là đội có hàng công khủng nhất sân cỏ Việt Nam hiện tại. Hàng công đội khách đang sở hữu những ngoại binh chất lượng nhất V.League. Trong danh sách ghi bàn hàng đầu, chân sút Pape Omar đang có 14 bàn, Văn Quyết 9 bàn và Quang Hải 8 bàn.

Hà Nội cũng là đội có thành tích sân khách cực tốt, 11 trận xa thủ đô họ thắng 4 trận, hòa 5, chỉ thua 2 và là đội có số trận thua sân khách ít nhất. Trong trận lượt đi, HLV Chu Đình Nghiêm chơi “pháo lồng, bố trí 2 tiền vệ tốt nhất của mình là Quang Hải và Văn Quyết cùng cánh, khoét vào cánh phải của SLNA.

Lối tấn công kiểu sóng vỗ, hết lớp này đến lớp khách khiến cho các hậu vệ SLNA tối tăm mặt mũi. Các cầu thủ Hà Nội cầm chặt bóng trong chân, ban chuyền và đẩy Olaha lùi sâu về tham gia phòng thủ. Trong các tình huống phản công, cự ly các tuyến quá xa khiến cho SLNA không thể tiếp cận khung thành Hà Nội.

Mọi việc sẽ khó khăn cho chủ nhà hơn khi ngoài Omar đang có phong độ cực tốt thì Kebe và Moses cũng là những ngoại binh giỏi phá lối chơi của đối phương. Tiền vệ cánh phải Kebe cũng đã có bàn thắng “thông nòng”.

Vị trí của Đình Hoàng sẽ được đội khách khai thác. Ảnh SLNAFC.

Vị trí của Đình Hoàng sẽ được đội khách khai thác. Ảnh SLNAFC.

Lối tấn công của Hà Nội cũng đa dạng hơn, nếu cần sút xa, sút phạt Quảng Hải là cái tên không thể không nhắc đến. Lối đá nhỏ, nhanh, sệt đã trở thành thương hiệu của đội bóng thủ đô nhưng khi cần Hùng Dũng, Omar và thậm chí Văn Quyết đều chơi bóng cực rắn, nhiều tiểu xảo.

Cơ hội nào cho chủ nhà?

Phía chủ nhà vừa có đà tâm lý sau khi thắng chủ nhà B.Bình Dương 5-1 và Joel Vinicius lập hattrick. Nhưng việc có ghi được bàn thắng vào lưới thủ môn Văn Công hay không lại vẫn phụ thuộc vào Olaha với các tiền vệ Khắc Ngọc, Xuân Mạnh. Ngoài ra, các tình huống đá phạt vẫn là cơ hội để đội chủ nhà khai thác tìm bàn thắng.

SLNA rất cần có chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên Quảng Ninh, duy trì khoảng cách 1 điểm. Nhất là vòng đấu sau họ có cơ hội gặp chính đối thủ này trên sân Vinh, tràn đầy cơ hội lọt vào tốp 3. Một trận đấu mà cả chủ lẫn khách đều có lý do để quyết đá nhằm kiếm được 3 điểm. Dù không muốn, nhưng làm sao cản được Hà Nội lúc này là điều quá khó cho đội bóng xứ Nghệ.

Nếu đăng quang lần thứ 5 thì Hà Nội còn lập kỷ lục trở thành nhà vô địch trước 37 ngày trước khi mùa giải khép lại. Bởi theo thông tin mới nhất, để phục vụ đội tuyển thi đấu, BTC giải vừa điều chỉnh lịch thi đấu đến 26/10 V.League 2019 mới khép lại.

Cản đi, Sông Lam ơi!