Cận cảnh bạo loạn Baltimore-Mỹ

Những cuộc biểu tình hòa bình sau khi cái chết của Gray nhanh chóng thành bạo lực. Ngày 28.04, có 20 cảnh sát bị thương, 250 người bị bắt, cảnh sát và Vệ binh Maryland được triển khai. Tình trạng khẩn cấp được ban bố trong thành phố Baltimore
Cận cảnh bạo loạn Baltimore-Mỹ

Lính Maryland National Guard đợi bên ngoài sân vận động M & T Bank

Ngày 19 tháng 4 năm 2015, Freddie Gray, một người đàn ông người Mỹ gốc Phi 25 tuổi, là công dân của thành phố Baltimore, Maryland, đã chết khi bị giam giữ một tuần trong trại giam. Tại thời điểm bị bắt thì sức khỏe của Gray rõ ràng rất tốt. Trong khi đang được chở trong một chiếc xe cảnh sát, Gray rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa tới một trung tâm chấn thương. Ngày 1 tháng 5 năm 2015, Tòa án bang Maryland của Mỹ đã công bố kết luận chính thức về vụ việc này. Sáu nhân viên cảnh sát liên quan tới vụ Freddie Gray đã bị khởi tố với nhiều tội danh, trong đó có tội ngộ sát và giết người.

Sgt. DS Dickerson, một binh sĩ thuộc đơn vị Cảnh sát số 200  (200th Military Police Company) thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Maryland National Guard's đứng trước một cửa hàng bị tàn phá ở Baltimore, Md., Ngày Thứ tư, 29.04.2015. Thống  đốc Maryland Larry Hogan đã khởi động lực lượng Vệ binh sau khi bạo loạn bùng lên từ đám tang của Freddie Gray, chết trong trại giam.

Binh lính của đơn vị 200 Cảnh sát quân sự Lực lượng vệ binh quốc gia Maryland bảo vệ và thực thi lệnh giới nghiêm tại vị trí của bạo loạn trước đó ở Baltimore

Binh sĩ của lực lượng vệ binh Maryland tuần tra xung quanh cảng Inner ngày thứ Ba tại Baltimore

Cư dân khu phố đứng trước mặt cảnh sát chống bạo trong khu vực bạo loạn trước đó ở Baltimore, Md., Thứ Ba 28.04, 2015.

Một người dân đứng trước lực lượng cảnh sát chống bạo động

Những người biểu tình tại ngã tư đại lộ Pennsylvania và Tây Bắc Avenue ở Baltimore, Md

Lực lượng vệ binh quốc gia Maryland tuần tra

Robert Valentine, cựu chiến binh Việt Nam kêu gọi mọi người đi về nhà khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực ở Baltimore

Những cảnh sát chống bạo động với trang thiết bị đang chuẩn bị tiến lên giải tán đám đông ở Baltimore

Cảnh sát sử dụng lựu đạn khói giải tán đám đông

Cựu chiến binh Việt Nam Robert Valentine rời khỏi ngã tư, nơi cảnh sát sử dụng lựu đạn khói và hơi cay để giải tán đám đông

Một người dân đang đá một quả lựu đạn khói về phía cảnh sát chống bạo động, di chuyển về phía đám đông đang bạo loạn

Trung sĩ nhất Sean Gramm, trái, và trung úy Henry Hensley của đơn vị A-CO 1-175 bộ  binh của vệ binh quốc gia Maryland đứng bên ngoài City Hall vào ngày 28.04 tại Baltimore, Md.

Quân nhân Matthew Ellis của đơn vị A, 1-175th bộ binh đứng gác trên đường phố

Lính Vệ binh quốc gia Maryland đợi bên ngoài sân vận động M & T Bank 

Cảnh sát và binh sĩ vệ binh quốc gia đứng canh gác bên ngoài City Hall

Malik Giordano, 8 tuổi, cư dân Baltimore với Trung sĩ Dan Holtz của đơn vị A, 1-175 bộ binh  Vệ binh quốc gia Maryland bên ngoài City Hall

Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia tuần tra ngoài tòa nhà văn phòng, nơi xảy ra cuộc bạo loạn ở Baltimore

Bảo vệ City Hall

Lực lượng vệ binh quốc gia được đưa đến Baltimore hỗ trợ cảnh sát bảo đảm an ninh, chống bạo loạn trong các cuộc mít tinh, biểu tình phản đối chống phân biệt chủng tộc.

Theo; QPAN