“Bữa tiệc” bàn thắng, khép lại sân chơi V.League 2019

VietTimes -- Các đội bóng đã góp 33 bàn thắng cho trận đấu cuối cùng của sân chơi sân chơi V.League 2019. Không có nhiều bất ngờ ở vòng đấu này, S.Khánh Hòa rớt hạng trực tiếp, Thanh Hóa dành suất đá play-off.     
  Chúc mừng nhà vô địch Hà Nội. Ảnh VPF
Chúc mừng nhà vô địch Hà Nội. Ảnh VPF

V.League đã cán đích, Hà Nội vô địch còn S.Khánh Hòa rớt hạng. Chỉ còn vài đội thi đấu hết sức mình ở vòng đấu cuối cùng này, bởi dân trong nghề đều hiểu cái kết dành cho mình như thế nào?

Thắng và thua đều đúng dự báo

Nhìn nhà vô địch Hà Nội cất hầu hết các cầu thủ trụ cột Omar, Moses, Thành Chung, Hùng Dũng, để duy nhất ngoại binh Papa Ibou thi đấu trong đội hình xuất phát, khán giả đất Mỏ đã dám chắc đội nhà sẽ có sơ hội cán đích vị trí thứ 3.

HLV Phan Thanh Hùng có sự trở lại của Mạc Hồng Quân trong trận đấu quan trọng. Khán giả vùng Mỏ chỉ mất 25 phút để mở đầu cho chiến thắng 4-2 để giành huy chương đồng của mùa giải.

  “Bữa tiệc” bàn thắng, khép lại sân chơi V.League 2019 ảnh 1

Kết quả vòng 26 V.League. Ảnh VF

Mặc dù cất trụ cột để chuẩn bị cho trận đấu bán kết lượt đi Cúp quốc gia diễn ra sau đây ít ngày nhưng HLV Chu Đình Nghiêm đã tung Pape Omar ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-4, đủ để trở thành vua phá lưới của mùa giải khi nghe tin Bruno (Viettel) được đồng đội dồn bóng ghi liền 4 bàn thắng.

SLNA bất ngờ mất vị trí thứ 4 khi Dos Santos của Quảng Nam gỡ hòa 2-2 ở phút 83 trong tình huống thủ môn Văn Tiến đang nằm sân trong tình huống va chạm với cầu thủ chủ nhà.

Tranh cãi với trọng tài đã khiến HLV Đức Thắng bị thẻ đỏ, phải lên khán đài, còn SLNA chạm đích ở vị trí thứ 7.

Ngay sau trận đấu có 7,8 cầu thủ xứ Nghệ sẽ rời sân Vinh đi đầu quân cho Viettel, SHB.Đà Nẵng, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một cuộc đào tẩu đã được manh nha từ vài tháng trước đây vì SLNA chưa biết ai sẽ là nhà tài trợ của đội bóng mùa sau.

Tuy chỉ đứng vị trí thứ 9 khi mùa bóng khép lại nhưng câu chuyện về Quảng Nam và màn bứt tốp ngoạn mục sẽ là đề tài mà giới chuyên môn bàn tán. Không hiểu, không có sự chi viện cầu thủ của Hà Nội FC thì liệu Quảng Nam có thoát khỏi vùng xoáy hay không?

Chủ nhà Viettel thắng đậm SHB.Đà Nẵng 5-3 để tạm biệt HLV Hải Biên. Bruno thi đấu như lên đồng, ghi được 4 trong 5 bàn thắng trên sân Hàng Đẫy đủ đưa cầu thủ Brazil này vào đồng trở thành Vua phá lưới với Omar (15 bàn). Đội bóng áo lính vươn lên vị trí thứ 6 của mùa giải trong mùa giải đầu tiên tham dự V.League.

Chắc chắn đây là mùa giải thất bại của HLV Lê Huỳnh Đức. Không nhiều khán giả xứ Quảng nghĩ rằng đội bóng quê hương sẽ đứng vị trí thứ 10 với lối đá không có đường nét gì. Lần tái xuất lại chiếc ghế HLV trưởng của Lê Huỳnh Đức còn quá nhiều việc phải làm.

Á quân TP.HCM. Ảnh CLB

Á quân TP.HCM. Ảnh CLB

Chủ  nhà Hải Phòng gần như buông tay trong trận đấu cuối cùng của mùa giải để TP.HCM giành thắng lợi 2-1, chính thức trở thành “vua sân khách” với 6 trận thắng.

Không đội nào đá sân khách tốt như thầy trò ông Chung, dù rốt cuộc họ chỉ đứng vị trí Á quân của mùa giải. Đội bóng đất Cảng chỉ đứng vị trí thứ 12, thua cả Nam Định.

Nam Định sau khi trụ hạng thành công đã có cuộc dạo chơi trên sân Thống Nhất. Tất nhiên, chủ nhà Sài Gòn đã nhân cơ hội này để nã vào lưới Nam Định 4 bàn thắng, tỷ số 4-1 đưa đội bóng thành Nam cán đích vị trí 11 còn HLV Thành Công chia tay đội bóng cùng vị trí thứ 5.

Đội dở ít giành vé đá play-off

Không muốn dùng “cả tuổi thành xuân để trụ hạng” Minh Vương, Văn Toàn đã giành chiến thắng 4-1 trước đội cuối bảng S.Khánh Hòa để cán đích với vị trí thứ 8. Với cú đúp bàn thắng và 1 pha kiến tạo Minh Vương đã trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và tiễn S.Khánh Hòa về giải hạng Nhất.

Khá ngạc nhiên, đầu mùa bóng trên sân 19/8 Nha Trang, S.Khánh Hòa đã thua HAGL 1-4 thì trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, họ cũng thua với tỷ số như thế. Một mùa giải mà các cầu thủ S.Khánh Hòa cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vị trí thứ 14.

Tạm biệt

Tạm biệt "phố Biển" thân yêu. Ảnh VPF.

Thanh Hóa đã có hàng loạt cơ hội trước khung thành thủ môn Đức Cường của chủ nhà B.Bình Dương nhưng Đình Tùng, Văn Thắng, Rimario không tài nào ghi được bàn thắng.

Đây là trận đấu mà HLV Mai Xuân Hợp cất Gramoz, cầu thủ đá hỏng quả penalty vòng 25 ở nhà nên họ chỉ còn duy nhất 1 ngoại binh khi đối đầu với Thanh Hóa.

Cuối cùng, cái đầu gối trong pha sút hụt bóng của Đình Tùng đã giúp Thanh Hóa có bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu mà kết quả cuối cùng là 1-1. Bàn thắng của B.Bình Dương được ghi ở phút bù giờ cuốt cùng 90+3, đưa B.Bình Dương lên vị trí thứ 4 còn Thanh Hóa phải đá play-off với phố Hiến.