Bà nội trợ Iraq trừng phạt nhiều tay súng IS bằng hình thức khủng khiếp

Một bà nội trợ ở Iraq đã bị thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng dọa giết, sau khi thực hiện nhiều hành động trừng phạt khủng khiếp nhằm vào các thành viên của nhóm.
"Bà nội trợ" Wahida Mohamed Al-Jumaily đứng bên các chiến binh dưới quyền. (Nguồn: Independent).
"Bà nội trợ" Wahida Mohamed Al-Jumaily đứng bên các chiến binh dưới quyền. (Nguồn: Independent).

Wahida Mohamed Al-Jumaily, 39 tuổi, nói rằng bà đã chặt đứt và nấu chín thủ cấp nhiều thành viên IS để báo thù cho cái chết của các thành viên trong gia đình. 

IS đã giết người chồng thứ hai của bà vào đầu năm nay. Trước đó chúng cũng giết cha đẻ cùng ba người anh trai của bà. 

Al-Jumaily, còn được biết tới với tên Um Hanadi, đang lãnh đạo một nhóm dân quân gồm 70 người chiến đấu chống IS ở thị trấn Shirqat mới được giải phóng gần đây. Nơi này nằm cách cứ điểm Mosul của IS khoảng 80km. 

"Tôi chống lại chúng, chặt đứt và nấu thủ cấp của chúng. Tôi thiêu cháy thi thể chúng," bà nói với hãng tin AFP. 

Al-Jumaily, người tự gọi bản thân là "bà nội trợ," đã đăng một tấm ảnh lên mạng xã hội Facebook, cho thấy bản thân đang xách một cái đầu bị chặt đứt. Bức ảnh khác có 2 cái đầu nằm trong một cái nồi. Bức ảnh thứ ba cho thấy bà đang đứng bên một số thi thể không đầu bị thiêu cháy. 

Bà cho biết đã nhận được lời dọa giết do các lãnh đạo IS gửi tới, gồm cả thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi.

"Tôi đang ở đầu danh sách truy nã của chúng, thậm chí còn cao hơn cả thủ tướng (Iraq)," bà nói. "Đã có 6 lần chúng tìm cách ám sát tôi. Hiện đầu và chân tôi vẫn còn những mảnh vỡ găm lại.

Nhiều xương sườn của tôi bị gãy. Nhưng những điều này không thể ngăn cản tôi chiến đấu (chống IS)".

Theo các chiến binh người Kurd, thành viên IS rất sợ bị phụ nữ giết, bởi chúng tin mình sẽ không thể lên thiên đàng.