7 tựa game huyền thoại đã từng khiến 8x,9x đời đầu mất ăn mất ngủ

Cách đây hơn 15 năm, game vẫn còn là một thứ gì đó rất xa xỉ với nhiều 8x và lớp đầu 9x, thậm chí là 7x. Số lượng game có thể chơi được là rất ít tuy nhiên chất lượng thì “miễn bàn”.
Võ Sĩ Đường Phố II (Street Fighter II).
Võ Sĩ Đường Phố II (Street Fighter II).

1. Đấu Trường Đẫm Máu (Bloody Roar)

Đấu Trường Đẫm Máu, hay còn được biết đến với cái tên Người Thú là một game đối kháng rất được yêu thích của Playstation 1. Mỗi nhân vật trong game đều sở hữu kỹ năng hóa thú khác nhau như: Thỏ ngọc Alice, Chuột chũi Bakuryu, Người dơi Jenny, Miêu nữ Uriko. Mặc dù mang nhiều cảnh đầy bạo lực, nhưng chiến trường đẫm máu vẫn thu hút rất nhiều thế hệ thanh niên lúc bấy giờ.

7 tựa game huyền thoại đã từng khiến 8x,9x đời đầu mất ăn mất ngủ ảnh 1
 

2. Võ Sĩ Đường Phố II (Street Fighter II)

Võ Sĩ Đường Phố II  là “siêu phẩm” thứ hai của nhà sản xuất danh tiếng CapCom được ra mắt vào năm 1987, Võ Sĩ Đường Phố II (Street Fighter II) là game đối kháng mà các nhân vật trong game được quy tụ từ khắp nơi trên thế giới, với mỗi phong cách riêng biệt. Dù Street Fighter VI sắp sửa được ra mắt, nhưng Street Fighter II vẫn được đánh giá là phiên bản hay nhất của dòng game này.

7 tựa game huyền thoại đã từng khiến 8x,9x đời đầu mất ăn mất ngủ ảnh 2

3. Rambo Lùn (Metal Slug)

Metal Slug, hay còn được biết với cái tên Rambo Lùn tại Việt Nam, là một trong số những tựa game đốt tiền game thủ nhiều nhất mỗi khi ngồi ở hàng điện tử. Những chuỗi ngày tiết kiệm từ 500-1000đ để đổi lấy vài tiếng bắn Rambo Lùn ngoài quán chắc đã in sâu vào tâm trí của không ít game thủ Việt thế hệ 8x – 9x. Với lối chơi đơn giản, hoạt họa hài hước, Rambo Lùn đã đốn tim hết bao nhiêu game thủ. Cho dù đã ra mắt gần 2 thập kỉ, nhưng Rambo Lùn vẫn có sức hút lạ kì với cộng đồng game thủ có tuổi.

7 tựa game huyền thoại đã từng khiến 8x,9x đời đầu mất ăn mất ngủ ảnh 3

4. Rồng Đen II (Mortal Kombat II)

Được chuyển thể từ bộ phim cùng tên Rồng Đen II (Mortal Kombat II) gây sốt toàn thế giới vào những năm của thập niên 90. Nếu như trong Tekken hay Street Fighter thì khi nhân vật bị đo ván thì ngã đùng xuống đất. Trong khi đó ở  Rồng Đen II thì họ sẽ đứng trong tình trạng ngắt nghẻo để đối phương ra đòn quyết định.

7 tựa game huyền thoại đã từng khiến 8x,9x đời đầu mất ăn mất ngủ ảnh 4

5. Quyền Vương III (Tekken III)

Được Arcedes phát hành vào tháng 3 năm 1998, Quyền Vương III (Tekken III) không hề mang tính bạo lực dã man như Mortal Kombat. Không có nhiều cảnh máu chảy đầu rơi, bẻ tay bẻ chân. Quyền Vương III thiên về võ thuật hơn, mô phỏng các đường võ của nhân vật theo đúng thực tế như võ thuật Trung hoa hay cổ truyền Brazil. Đồ họa chuẩn, đẹp mắt, đã làm nên thành công của Quyền Vương III.

7 tựa game huyền thoại đã từng khiến 8x,9x đời đầu mất ăn mất ngủ ảnh 5

6. Bảy Viên Ngọc Rồng (Dragon Ball Z: Buyu Retsuden)

“Xuống+Lùi+Tiến+A”hay “Lùi+Tiến+Lùi+Tiến+A” – đây là những combo ra đòn trong game 7 Viên Ngọc Rồng mà những game thủ từng là "tín đồ" của Sega đến bây giờ vẫn không thể quên được. Cùng với Người Rừng (Golden Axe) và Cảnh Sát Siêu Đẳng III (Street Of Rage III) và Rồng Đen II (Mortal Kombat II), đây là một trong những tựa game hay nhất của thế hệ trẻ lúc bấy giờ.

7 tựa game huyền thoại đã từng khiến 8x,9x đời đầu mất ăn mất ngủ ảnh 6

7. Bắn tăng (Battle city)

Battle City Tank hay còn được gọi là trò "Bắn tăng", được Namcot phát hành năm 1985. Muốn dành chiến thắng để vượt qua mỗi cửa, đòi hỏi người chơi phải có chiến thuật đúng và phối hợp ăn ý với đồng đội. Từ việc chọn vị trí đứng để bắn xe tăng đối thủ, cách xây bê tông để che chắn cho "thành", cách bắn các xe tăng nhấp nháy ăn các đồ hữu ích đặc biệt là "ăn sao" để nâng cấp xe tăng của mình cho hiệu quả... đều đòi hỏi người chơi phải thật thuần thục, nhanh, gọn và chuẩn. Battle city một trong những game khiến các 8x, 9x chơi mãi không ngừng.

7 tựa game huyền thoại đã từng khiến 8x,9x đời đầu mất ăn mất ngủ ảnh 7

Theo Vietnamnet